Đầu năm mới, vợ chồng em đã xảy ra "cuộc chiến" vì cô bán dưa.
Mở đầu năm mới, vợ chồng em đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Ngày mùng 3 Tết, khi đi lễ, hai vợ chồng ghé cửa hàng mua dưa. Em thấy dưa héo nên không muốn mua, nhưng cô bán dưa lại chọn cho chồng em một quả và trò chuyện như quen biết. Chồng em vui vẻ nói chuyện và không bênh vực vợ, khiến em tức giận. Khi em yêu cầu trả dưa vì không muốn mua hàng kém chất lượng, cô bán dưa lại yêu cầu phải mua để không bị ế. Em giải thích rằng mình không chạm vào dưa, nhưng chồng em vẫn quát em im lặng và định trả tiền.
Em bực bội giật lại ví và kéo chồng đi, nhưng cô hàng dưa chửi mắng em. Chồng em không bênh vực mà còn thương hại cô ta, chê em nhỏ nhen. Em cảm thấy không sai nhưng không khí nặng nề quá, nên chán nản. Chồng em tức giận ném dưa xuống đất, đưa cô ta 500 nghìn và bảo em về, không cho em lấy tiền thừa. Về nhà, anh chửi em rồi nằm im không đi lễ. Đến mùng 7 Tết, vợ chồng em vẫn chiến tranh lạnh vì chuyện nhỏ nhặt. Em không biết có nên xin lỗi chồng không.
Thư của bạn sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/moi-dau-nam-vo-chong-em-da-lam-mot-cuoc-dai-chien-vi-co-ban-dua-2018022111290296.chn